Sinh năm 1950, hiện sống tại Hà Nội, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; Hội viên các hội: Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà văn Hà Nội, Hội Luật gia Việt Nam; Đã in 21 tập thơ, văn (Từ Trắng câu gọi đò 1990 đến Trở đầy thời gian 2019).

Chân dung Người
Chân dung Người
Tôi vẽ dạt dào xanh
Lúa mênh mông dâng đầy no ấm
Chân dung Người trước biển trời bất tận
Ngọn lửa dầu khoan ấm sáng trùng khơi
Chân dung Người
Tôi gặp ở nơi nơi
Trong “lớp học tình thương”
Trong “tặng bà áo lụa”
Chân dung Người
Trong nét cười rạng rỡ
Những phố làng rộn rã nhịp phồn vinh
Chân dung Người
Tôi gặp mỗi bình minh
Nơi tia sớm bắt đầu ngày mới
Khi triệu kiếp Người sang trang ngày hội
Cùng tạc chân dung Người
Bác Hồ Chí Minh!
Cảm nhận núi sông
Núi trường tồn
như dáng đứng cha ông
Sông vĩnh hằng
mát mềm làn áo mẹ
Bốn ngàn năm
trải hàng trăm thế hệ
Núi sông này
tạc đất nước muôn sau
Tạo hóa
Tạo hóa
Sinh ra cây.
Và loài sâu
Cũng do tạo hóa.
Chúng cắn lụi
Những mầm những lá.
Nhưng may thay
Cũng bàn tay tạo hóa.
Lại sinh ra
Những chú chim sâu.
Đóa hoa vô thường
Nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
Nhớ về “Đóa hoa vô thường”
“Diễm xưa” để “Tuổi đá buồn” người ơi
“Nắng thủy tinh” cuối chân trời
Đi về một cõi ngậm ngùi ru ta.