Nguyễn Xuân Dũng

09/08/2018 12:45

Sinh năm 1946, hiện sống tại Hà Nội. Từng được đào tạo tại Học viện Hàng không Vũ trụ Ducopxki (Liên xô cũ), và trở thành sĩ quan quân đội. Hiện là dịch giả Hán Nôm. Tác phẩm thơ đã xuất bản: Đường về và hai tập thơ dịch chọn lọc cùng với các dịch giả khác.

Nguyễn Xuân Dũng

Say rượu

Mọi khi ta say rượu
Hôm nay rượu say ta

Chai lọ nằm quay lơ
Một mình ta ngồi thẳng

Lòng tĩnh lặng như tờ
Chỉ có rượu đung đưa


Cứ mãi tin em

Cứ biết mắt em xanh thế
Chẳng cần biết cáo hay nai
Đời chín lần trót dại
Dại thêm lần nữa đủ mười

Ta thà bị lừa mãi mãi
Còn hơn đời chẳng tin ai
Ngày mai tan vào cát bụi
Chẳng mang theo tiếng thở dài.


Hoa cúc lỡ thì

Sáng nay mặt trời không mọc
Mây đen gió lạnh bốn bề
Hoa cúc lỡ thì đứng khóc
Mùa thu bất ngờ ra đi

Mùa thu đã đi
Em trông đợi gì
Gió thôi mơ màng
Hương đành phôi phai
Trời không xanh nữa
Em vàng cho ai

Cúc ơi thôi em đừng khóc
Vào đây uống rượu với ta
Em vào ly này
Thơm cho người say
Em là hoa cúc
Cứ vàng em ơi.
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Nguyễn Xuân Dũng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO