Đào Thái Sơn

26/09/2018 09:45

Sinh năm 1976, hiện sống tại Tây Ninh. Các tập thơ đã xuất bản: Chim én mai vàng (in chung), Ánh mắt tẩy trần.

Đào Thái Sơn

Chạm

Ngập ngừng, trời đất chạm thu 
Dềnh dàng, con nước chạm mù sương đêm. 
Chuyến phà chạm vỡ trăng nghiêng 
Câu ca vọng cổ chạm miền lòng ta. 
Nỗi niềm chạm bụi đường xa 
Dây đàn ai chạm phong ba kiếp người 
Rượu suông chạm phút không lời 
Đắng cay 
Mưa gió 
Ngậm ngùi - chạm nhau 
Bạc đầu sóng chạm xưa sau 
Lá trôi dầu dãi chạm màu thời gian 
Xa quê - lệ chạm hai hàng 
Sông Tiền giận dỗi chạm ngàn nhớ thương 
Ba mươi năm - chạm ly hương 
Trở về xa lạ chạm buồn tái tê 
Ngày đi chạm với ngày về 
Làm người viễn khách chạm quê... ngỡ ngàng...



Bụi tháng năm qua

Ngày đã hết
Em cũng đi xa khuất
Mình ta ngồi ngắm bụi thời gian
Hạt bụi trong như mắt em con gái
Tiếc đời ta chiếc lá đã hanh vàng

Bụi lóng lánh từng trang kỷ niệm
Hương tóc em vời vợi chiều sa
Bóng mây núi thơm lừng môi ngọt
Bàn tay ngoan em nóng bỏng thật thà

Bụi rớt xuống lòng ta mờ quạnh vắng
Nước non này em đã bỏ đi đâu?
Đời thổn thức trăng xuân buồn ứa lệ
Đỉnh non cao sương ai phủ bạc đầu?

Ta là bụi hay đời ta là bụi
Có lẽ nào sợi khói lạnh vai?
Ngõ nhà em, xưa ta qua mấy bận
Nắng Giêng hai ngỡ hoa tóc em cài

Năm tháng cứ dịch xê nhiều mộng mị
Con đường gầy chạy dọc suốt tim
Bụi dấy bóng em về ảo ảnh
Thảng thốt mình ta
Khờ dại đi tìm!



(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Đào Thái Sơn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO