Khúc ru
Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Khúc ru của tác giả Quang Hoài.

À ơi! Tôi hát ru người
Ru cho hạt nắng đừng phơi chợ tàn
Ru cho sương giá mau tan
Đừng rơi trắng dải non ngàn hoang vu
Ru cho lớp lớp mây mù
Đừng giăng kín nẻo âm u một người...
À ơi! Tôi hát ru tôi
Ru cho nắng quái đừng phơi chiều gầy
Ru cho bão cuốn chân mây
Cũng không cuốn nổi tháng ngày nấu nung
Ru cho cạn kiệt dòng sông
Cũng không tàn héo cõi lòng đa đoan...
Người ơi! Kìa gió lên ngàn
Có nghe gió gảy cung đàn tri âm?
Thương người, người có biết không
Khúc ru tôi hát cháy lòng người ơi!