Chùm thơ của tác giả Vũ Xuân Hoát
Tạp chí Người Hà Nội xin trân trọng giới thiệu chùm thơ của tác giả Vũ Xuân Hoát.

Từ mẫu
Kính tặng bác sĩ Hân - Bệnh viện Mắt Trung ương
Khoa giác mạc chỉnh nhìn bỗng chốc nhớ
Chữa mắt mờ tôi vụt sáng mở ngời
Ngỡ trở về chớp xuân thời mụ đỡ
Hình ảnh anh người bác sĩ diệu vời
Bằng trí cảm luyện say nghề phẫu thuật
Lẽ sự tình cứu thể trạng đấy thôi
Chữ từng nét tỏ soi dòng mực thắp
Tạo hóa ngần thi tỏa nghĩa sánh trời
Từ mẫu chiếu sinh lẩy vần y học
Chẳng quá đâu lời ngợi đẫm chất đời
Thầm thĩ gọi tên thẳm ngành ngước đọc
Ánh huệ năng giữa ngàn nẻo tinh khôi
Linh cảm về
Con cò đậu cọc cầu ao
Ăn sung sung chát ăn đào đào chưa
(Ca dao)
Quả sung rụng
lõm gốc hồ Tây
cá nhẩy
Vỏ cuộn sần
chỗ hái em còn
chát nguyên
Con muỗi giòn
cắn đôi ruột sóng
đỏ ạy
Chùa tháp cổ
ngẫy thuyền sen ngậy
bóng huyền
Cây đứng chiều
sững chựng lay mùa
chở lớp
Gõ mạn dòng
mái đẩy sôi bờ
quẫy xuyên
Linh cảm về
vỗ xao mạch nắng
vàn sắc
Chợt hừng lên
tiếng mõ cửa thiền
thốt nhiên
Lặng rẽ anh
lẻ mấy chục thì
lượn hướng
Tưởng tượng xưa
trái đào chua bỗng
hiện sinh…
Vũ Xuân Hoát
- Sinh năm 1947
- Bút danh: Vũ Duy Hoát
- Quê quán: Xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang, Hải Dương (nay là xã Vĩnh Lại, Hải Phòng)
- Hội viên: Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhà văn Hà Nội
- Nguyên Tổng Biên tập báo Người Hà Nội
- Đã in 8 tập thơ, 1 tập truyện ký
- Giải thưởng thơ Báo Công an vũ trang (1971); Giải bài thơ hay nhất báo Văn nghệ (1978); Giải thưởng tập thơ 5 năm Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội (1986 - 1990)...