Chùm thơ của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng
Tạp chí Người Hà Nội xin trân trọng giới thiệu chùm thơ của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng.

Mưa
Mẹ đi cấy tận đồng xa
Bà lo nhóm bếp
Còn cha đi cày
Bé đang ngồi học, ơ hay
Trời xanh nắng bỗng kéo mây đen liền!
Mưa!
Mưa ướt áo mẹ hiền
Ướt vai cha lạnh
Ướt hiên con ngồi
Ướt lưng bà đẫm mồ hôi
Trên thì mái dột dưới nồi cơm khê...
Muốn ra đồng đón cha về
Nón che tóc mẹ, áo che lưng bà
Muốn mình một biến thành ba
Ngửa đầu khấn Bụt
Mưa nhòa mắt thơ!
Lời ước mùa đông
Mùa đông mẹ đau khớp
Bố than nhức xương hoài
Nước trắng giăng đồng bãi
Xóa màu xanh lúa khoai.
Lũ đi rồi lũ lại
Một tháng ba, bốn lần
Bé nhìn nước liếm sân
Mà rưng rưng mắt ướt.
Ước gì có phép Bụt
Nắng hong khô mặt đường
Cho mẹ thôi đau khớp
Bố không còn nhức xương...
Tung tăng bé đến trường
Bướm hoa theo vào lớp!