Chùm thơ của tác giả Khang Sao Sáng
Tạp chí Người Hà Nội xin trân trọng giới thiệu chùm thơ của tác giả Khang Sao Sáng.

Hoa mộc
Xuân sang hoa mộc trắng cành
Níu hương như thể em dành cho tôi
Lá xanh, xanh mảnh hồn người
Xanh sương mai ngọt, xanh lời em anh.
Gió đừng đùa với mưa giăng
Đừng tàn cánh lá, đừng trăng bẽ bàng
Đừng em chẳng kịp ngó sang
Đừng cây thiếu giọt nắng vàng với xuân.
Sáng nay tôi cứ tần ngần
Bên cây hoa mộc bao lần trổ hoa.
Đèo Pha Đin
Đèo Pha Đin vắt mình qua dốc núi
Còn vẳng đây
Những tiếng dô hầy
Anh gánh
Chị gồng
Xe đạp thồ
Tải lương lên mặt trận
Mặc tiếng pháo thù
Gầm rít máy bay
Đèo Pha Đin
Cả dân tộc đi kháng chiến
Cây níu cây thắt ruột vượt đèo
Nay san đá hạ đèo xuống thấp
Mở cung đường cong vầng trăng treo.
Đứng trên đỉnh ta uống từng chiến tích
Khát Điện Biên - Tây Bắc tràn thu
Vòng xòe Thái
Đôi mắt tình biếc lá
Bồng đảo xinh tan biến mây mù.
Thăm thẳm non ngàn
Cửa trời rộng mở
Đèo Pha Đin thầm nhắc ghi lòng
Nắng nhuộm thung
Mường Quải xanh trước mặt
Đường rộn đường như năm ấy xung phong.
Khang Sao Sáng
- Sinh năm 1946
- Quê quán: Xã Đông Anh (Hà Nội)
- Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội
- Đã xuất bản 12 tập sách thuộc các thể loại thơ, truyện ngắn
- Đã giành một số giải thưởng văn học của Trung ương và Hà Nội