Chùm thơ của tác giả Dương Văn Lượng
Tạp chí Người Hà Nội xin trân trọng giới thiệu chùm thơ của tác giả Dương Văn Lượng.

Bao dung
Ngày giỗ Tổ muôn nơi tìm về
Trăm vạn lá cành cùng chung một cội
Bao vết thương lòng nhức nhối
Năm tháng lành dần qua khói hương.
Những cánh chim lạc đàn tha phương
Những trái tim lỗi lầm nức nở
Nay được về quê cha, đất tổ
Đi giữa tình người rợp bóng nhân văn!
Như ánh mặt trời buổi bình minh
Sáng lên từng nẻo tối
Trong ngày vui cháu con tụ hội
Đức Tổ hiện về...
Bao dung!
Sóng Hồ Tây
Chầm chậm Hồ Tây chiều buông bảng lảng
Sóng trước, sóng sau dập dờn, lãng đãng
Dấu cũ sông Hồng Lãng Bạc mênh mang
Kim Ngưu ngàn năm gương soi kim cổ
Đoài Hồ rêu phong khi mờ khi tỏ
Khói sương mấy thuở Dâm Đàm (*)
Chùa Trấn Quốc vọng tiếng chuông ngân
Chày Yên Thái nhịp đời hối hả
Bến Nghi Tàm nhớ miền tơ lụa
Phủ Tây Hồ gợi nét cung văn.
Ai về trong bóng giai nhân
Tình khúc liêu trai bước chân thực ảo
Cây bên đường mềm rơi giọt liễu
Huyền cầm mặt nước chao nghiêng.
Trải bể dâu chau mặt tang thương
Linh khí trời Nam hồn thiêng đất Việt
In đáy tầng sâu lầu son gác tía
Nước sen rửa sạch bụi trần.
(*) Lãng Bạc, Kim Ngưu, Đoài Hô, Dâm Đàm... là những tên cũ của Hồ Tây
Dương Văn Lượng
- Sinh năm 1951
- Quê quán: Xuân Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình (nay là xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị)
- Hiện sống tại Hà Nội
- Hội viên: Hội Nhà văn Việt Nam, Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội
- Đã xuất bản 8 tập thơ và có nhiều tác phẩm in trên các báo, tạp chí Trung ương và địa phương