Chùm thơ của tác giả Nguyễn Thị Mai
Tạp chí Người Hà Nội xin trân trọng giới thiệu chùm thơ của tác giả Nguyễn Thị Mai.

Em gái người Mông xuống chợ
Em mười lăm tuổi địu con
Má hồng như trái đào giòn trên cây
Mẹ trẻ dại, con thơ ngây
Lội ra từ những vũng mây bản nghèo.
Đứa chồng mười sáu đi theo
Tay không thũng thẵng hồn treo đỉnh rừng
Len qua ngũ sắc tưng bừng
Vấp vào quán rượu là dừng bước chân.
Chợ phiên tháng họp bốn lần
Cứ tờ lịch đỏ cuối tuần là đi
Có phiên chẳng bán mua gì
Chồng đi giữ vợ, vợ vì ham vui.
Yêu chồng chẳng phải ai xui
Mái trường nội trú bỏ vùi tháng năm
Đất nghèo ngô chẳng đủ ăn
Đành ngồi xếp đá mà ngăn bờ rào.
Buồn thì xuống chợ lao xao
Gầu plềnh(1), rượu hát nghêu ngao rừng chiều
Buồn thì lại đẻ cho nhiều
Dắt con xuống chợ mà tiêu nỗi buồn.
Ước gì chưa phải địu con
Lưng em khoác cặp, chân son tới trường?
(1) Tiếng hát tình yêu của người Hmông
Người đàn bà dạy bơi (1)
Chị dạy bơi không lấy tiền
Học trò là lũ trẻ hiền quê ta
Tháp Mười sông nước bao la
Khi mùa nước nổi, nhà nhà gian nan
Hồn nhiên bao đứa trẻ ngoan
Sẩy chân đuối nước chết oan là thường…
Thương đàn cháu nhỏ quê hương
Chị quây sông làm “giảng đường” mê say
Khi tập vé số nhẵn tay
Là khi chị đến với bầy trẻ con
Dạy bơi, lặn ngụp, cười giòn…
Đôi bờ sóng nước vẫn còn dội vang.
Cảm ơn cô giáo dịu dàng
Sống vì nghĩa cử chẳng màng tuổi tên
Sau này lớp trẻ lớn lên
Biết đâu lại có “Ánh Viên” (2) sáng ngời
Bơi qua biển cả, chân trời
Trò còn ngoái lại ơn người là cô.
(1) Chị Nguyễn Thị Kim Thia (tên thường gọi là Sáu Thia) là một trong những cá nhân vinh dự được nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2021, từng được Tạp chí Forbes bình chọn là 1 trong 20 phụ nữ truyền cảm hứng (tháng 4/2021).
(2) Ánh Viên - Vận động viên bơi lội xuất sắc nhất Việt Nam.
Nguyễn Thị Mai
- Sinh năm: 1955
- Quê quán: Hà Nội
- Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhà văn Hà Nội
- Đã in 17 tập thơ và 4 tập văn xuôi
- Có 15 giải thưởng văn học của Trung ương và địa phương