Thơ

Miền giấu

Lê Hà 07:45 11/09/2023

Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Miền giấu của tác giả Lê Hà.

143418-thu-4376-1475576138_1.jpg

Giấu một con đường, giấu những ngã ba

Giấu vòng xe quay, giấu lời xanh ngỏ

Giấu hạt nhớ em về sau ngõ

Men mưa say ủ cỏ đầu mùa.

Giấu bông cúc xưa - em đợi người về

Đêm che lòng nuôi lấy ngày xa nắng

Ô cửa ngó nghiêng con dế tìm bạn vắng

Giấu hẹn hò trong khăn ấm giữ mùa thương.

Giấu hớp trà mời thơm ngọt phố đông

Bước qua lời dịu dàng bỏ ngỏ

Giấc mơ sâu em giấu mình ủ lửa

Tháng Năm về trong nắng gió lo toan.

Giấu những ngày điện thoại vắng tiếng chuông

Thả nỗi niềm vào giấc mơ khắc khoải

Giấu mùa thu vào chiều mưa thương nhớ

Em gọi là miền giấu những hồn thơ...

Lê Hà
- Sinh năm 1949
- Giáo viên đã nghỉ hưu, hiện sống tại Hà Nội
- Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội
- Đã xuất bản 2 tập thơ: Cánh võng xanh (Nxb Hội Nhà văn, 2015), Sau cơn bão (Nxb Hội Nhà văn, 2020).

Bài liên quan
  • Đợi chờ thu tháng Chín
    Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Đợi chờ thu tháng Chín của tác giả Đinh Thị Minh Huệ.
(0) Bình luận
  • Chùm thơ của Nguyễn Lan Hương
    Tạp chí Người Hà Nội xin trân trọng giới thiệu chùm thơ hai bài của tác giả Nguyễn Lan Hương.
  • Chùm thơ của Nguyên Như
    Tạp chí Người Hà Nội xin trân trọng giới thiệu chùm thơ hai bài của tác giả Nguyên Như.
  • Chùm thơ của Chu Long
    Tạp chí Người Hà Nội xin trân trọng giới thiệu chùm thơ hai bài của tác giả Chu Long.
  • Chùm thơ của Nguyễn Thị Ngoan
    Tạp chí Người Hà Nội xin trân trọng giới thiệu chùm thơ hai bài của tác giả Nguyễn Thị Ngoan.
  • Từ từ mùa
    Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Từ từ mùa của tác giả Vi Thuỳ Linh.
  • Chùm thơ của Nguyễn Văn Mạnh
    Tạp chí Người Hà Nội xin trân trọng giới thiệu chùm thơ hai bài của tác giả Nguyễn Văn Mạnh.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Miền giấu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO