Mầm xuân

Bùi Việt Phương| 13/02/2023 08:33

Mầm Xuân

Có chú bê còn nằm trên rơm cũ
Mơ cỏ non mọc lấm tấm trên đồi,
Cỏ biết thế cỏ đi trong sương lạnh
Về ắp đầy như tiếng trẻ trong nôi...

Ngoài khung cửa những cánh chim đi vắng
Những cột đèn dằn vặt suốt mùa đông,
Một cụ bà ngồi đan chiếc áo
Bỗng nhận ra còn lại sợi len hồng.

Em đi xa, thềm xưa giờ bụi phủ
Như lòng tôi đất cũ đợi mùa màng,
Sớm nay em về, trời xuân quyến rũ
Dấu chân này như mở cõi hồng hoang...

Và, mùa xuân nói gì trong mưa bụi
Để sớm nay em áo thắm vội vàng...

Bài liên quan
  • Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 21 có nhiều nét mới
    Sáng 12/1, Hội Nhà văn Việt Nam họp báo về Ngày thơ Việt Nam lần thứ 21 với chủ đề “Nhịp điệu mới”. Theo đó, sau 3 năm gián đoạn do dịch Covid-19, vào dịp Tết Nguyên tiêu - rằm tháng Giêng năm Quý Mão 2023, Ngày thơ Việt Nam sẽ trở lại và diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long với nhiều sự kiện, cách làm mới hơn trước.
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Mầm xuân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO