Thơ

Trước thềm xuân

Lương Toán 08/02/2024 10:06

Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Trước thềm xuân của tác giả Lương Toán.

tuy-but.jpg

Bóc tờ lịch ngày cuối năm
Đã nghe ríu rít tiếng xuân đang về
Hồn xuân náo nức đường quê
Tình xuân mời gọi người về cùng xuân.

Đời người trong cõi trăm năm
Đón mùa xuân, tiễn mùa xuân lẽ thường
Sao lòng ta mãi vấn vương
Một tà áo, một mùi hương xuân nào...

Mới bình minh ngắm hoa đào
Đã hoàng hôn, đã ngạt ngào sắc thu.
Ngày nào mẹ ẵm, mẹ ru
Bao xuân qua, đã chỉn chu con người

Bao dòng lệ, mấy trận cười
Một quê hương, mấy phương trời xa quê
Đã qua bao mối tình si
Để rồi chọn một ngày về bên em.

Xa em với những nỗi niềm
Làm bao con chữ, con tim héo gầy
Nhớ thương nốt nhạc dâng đầy
Tiếng đàn nhờ những ngón tay gọi buồn!

Bài liên quan
  • Sắc xuân
    Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Sắc xuân của tác giả Nguyễn Thanh Kim.
(0) Bình luận
  • Hoa sữa
    Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Hoa sữa của tác giả Đặng Thiêm.
  • Chùm thơ của tác giả Nguyễn Thị Lê Na
    Tạp chí Người Hà Nội xin trân trọng giới thiệu chùm thơ (hai bài) của tác giả Nguyễn Thị Lê Na.
  • Tháng Năm về quê Bác
    Trong những ngày tháng Năm lịch sử, mỗi người dân Việt Nam chúng ta đều nhớ đến ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu, trong tim luôn trào dâng một cảm xúc bồi hồi khó tả... Tạp chí Người Hà Nội xin trân trọng giới thiệu bài thơ "Tháng Năm về quê Bác" của tác giả Nguyễn Xuân Việt.
  • Khoảng lặng yên tháng Tư
    Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Khoảng lặng yên tháng Tư của tác giả Ngô Thế Oanh nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
  • Chùm thơ của tác giả Bùi Thế Đức
    Tạp chí Người Hà Nội xin trân trọng giới thiệu chùm thơ hai bài của tác giả Bùi Thế Đức.
  • Chùm thơ của tác giả Nguyễn Xuân Hải
    Tạp chí Người Hà Nội xin trân trọng giới thiệu chùm thơ hai bài của tác giả Nguyễn Xuân Hải.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Trước thềm xuân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO