Sinh năm 1945, quê ở Hải Dương, hiện sống và làm việc tại Hà Nội. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhà văn Hà Nội. Đã in hơn 30 tác phẩm văn học, trong số đó có 13 tập thơ. Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 1995 với tác phẩm “Hương đồng cỏ nội”.
Đường làng
Xa rồi
Đường sống trâu
Vẫn thương
Ngón chân bấm
Tõe
Màu
Nâu non
Một thuở
Thuở tôi đi bộ từ Cửa Bắc
Tới ấp Thái Hà mấy dặm đường
Nhà thấp, hồ ao xen cây cỏ
Nắng mềm trải lụa, gió rung sương…
Bây giờ lối cũ tìm đâu nhỉ
Thảng hoặc chỉ về nương nhớ thương
Nhưng đó vẫn là phần Hà Nội
Theo chân tôi từ tuổi đến trường
Và tới tận giờ, nơi nào cũng
Có phần thơ ấu rủ tơ vương
Ký họa phố
Bao bước trầm tư, từ từ cùng lá thả
Hoa quen trong bó chật, mắt buồn
Tuổi trẻ dàn xuân đầy phố
Bỗng nhiên mắc lại nụ cười thu
Cửa sổ chiều mở mùi rau muống luộc
Bỗng lan ra nỗi nhớ sum vầy
Anh rưng lệ khi nhìn em ngơ ngác
Nhớ xửa xưa có lạc hẹn một người
Nhà cao trùm bóng giả cây
Chỉ thiếu trong lành gió mát lay
Xe loạn xạ, còi chen hoảng hết
Đèn đổi màu, ai lỡ làng ai?
Em ở sông Mã về, hay từ Mộc Châu
Cho lòng anh nhúng dân dã sắc Chàm!
Cầu vượt là phải trèo cao
Để sang chỗ mình xuống thấp
Đèn đỏ, anh buộc dừng
Nhưng tới em không lúc nào màu xanh gọi!
Nàng thơ thoáng chìm trong khói bụi
Bỗng xanh trong nẻo trời.