Hà Hương Sơn

Hà Hương Sơn| 30/01/2020 09:19

Tĩnh

giọt mùa nảy mầm trong sương sớm
em bồng bềnh nở nắng mới
nụ xuân cài trên môi
giọng em ngân nga chim sơn ca
nhả vào tôi mật ngọt ủ từ triệu năm
chắt chiu muôn linh hồn vạn cánh hoa
một tình yêu lạ

lời em thánh thót 
giấc mơ tôi
đi qua triệu tinh tú phù sa miền ngực trắng
em hiền như nụ hoa tươi

gối đầu vào mùa xuân
lắng nghe hơi thở em đương thì…
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Hà Hương Sơn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO