Chùm thơ của tác giả Nguyễn Thị Lê Na
Tạp chí Người Hà Nội xin trân trọng giới thiệu chùm thơ (hai bài) của tác giả Nguyễn Thị Lê Na.

Về thăm quê
Tạm rời xa thành phố
Rời xa những ngổn ngang
Quê thầy u đang đợi
Có đồng xanh ngút ngàn
Có bầu trời đầy nắng
Có giọt mồ hôi rơi
Thấm trong từng tấc đất
Cho cây trái tốt tươi
Chiều dịu êm lối cũ
Gió vuốt ve lá cành
Thả muộn phiền vào gió
Tan vào miền xa xanh.
Mùa Thu Hà Nội
Một mình qua ngõ vắng
Tiếng dương cầm chơi vơi
Gọi “Mùa thu cho em” [1]
Trong mùi hương cốm mới

Đám mây bay rất vội
Ngang khoảng trời xanh trong
Nắng lăn trên đám lá
Xoay tròn trong khoảng không
Khu vườn thu chú ong
Ngắm cúc vàng rực rỡ
Hoa sữa thơm miền nhớ
Lung linh một miền yêu
Chiều đi qua ngõ nhỏ
Gặp nàng thu mê say
Dệt mùa thu óng ả
Bằng cỏ cây, trời mây./.
[1]: Bài hát "Mùa thu cho em"- Ngô Thụy Miên.