Vũ Thị Minh Thu

Vũ Thị Minh Thu| 24/01/2022 23:12

Chợ Dầy 

Cô thôn nữ đi phiên chợ Dầy
Ghé thăm làng Khê Thượng
Tìm mua chút gió Tản Đà
Đâu rồi mây trắng soi sông?

Ai khơi trong gạn đục?
Chợ phiên thông thốc gió lùa
Làng Khê mịt mùng, sương trắng
Chợ tan rồi cô thôn nữ về đâu?

Tìm một lá trầu cay
Tìm cuộn lá chuối khô gói miếng cau khô ngày cũ
Đâu bàn tay mẹ têm trầu?
Sông Đà mênh mông là cát

Chỉ còn gió hát
Một miền cô đơn
Cô thôn nữ bán nỗi buồn cho cát
Lặng lẽ tìm chân núi Tản cất thơ.
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Vũ Thị Minh Thu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO