Trần Hoàng Thiên Kim

29/08/2018 11:19

Sinh năm 1981, hiện sống tại Hà Nội Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam Tác phẩm thơ đã xuất bản: Vọng mùa - 2001, Những trò đùa có lỗi - 2004, Mưa tượng hình - 2011 cùng tập ký chân dung Ánh đèn và ô cửa (tập ký chân dung - 2010). Được giải thưởng thơ của các báo như Tiền phong (2001), tạp chí Văn nghệ quân đội (2004); giải thưởng truyện ngắn tạp chí Cửa Việt - Quảng Trị (2005); giải thưởng Hồ Xuân Hương - Nghệ An (2001)...

Trần Hoàng Thiên Kim

Giọt trầm

Sẽ chỉ còn mùa rơi trên những cành thông già 
Chỉ còn lá gọi đàn chim đến
Sẽ chỉ cơn mưa rào tìm bến
Đợi bóng ai qua như để đợi mình

Ở lại nhé nỗi nhớ thương khuất trong lòng núi
Con đường quen và bóng cố nhân
Ta lạc loài tiếng cười quen lạ 
Hỡi tình thân về giữa yêu thương

Những đóa hoa nở muộn đã lãng quên
Ngọc ngà mấy mùa chưa nở hết
Chạm thời gian nỗi niềm giá rét
Xuân đã cạn rồi trong nhạc rừng ngân

Sẽ chỉ còn mùa sang nắm tay đếm tháng năm
Đồi thông hát mùa xanh còn lá biếc
Ở lại cùng ta đàn ong già làm mật
Giữa hoang vu nhặt một giọt trầm....


Tiếng đêm

Trong ký ức chẳng chút nào rõ rệt
Em đi tìm anh
Bàn chân đẫm tiếng đêm
Chú dế nỉ non vạt cỏ mềm lớp lang bụi bặm

Ẩm ướt mưa phùn gió bấc
Triền hoa tầm xuân nở sớm
Giấc em thơm lành vi vút thông reo
Gọi nhau... gió và... tiếng hát

Giọt đàn đêm kể về người bộ hành
Mải miết giữa đại ngàn tìm quên ký ức
Nhưng thăm thẳm xanh mùa tràn về trong tim rạo rực
Một mùa yêu chớm nở giữa sương chùng...

Hoa cúc 

Căn phòng đêm còn lại ta
Lời nói anh là gió
Lời hát anh ra bể
Ngạt ngào ta trầm hương

Ngạt ngào ta trong căn phòng lời thì thầm anh
Ta là mây trên không trung đôi tay
Anh hát chuyện tình bông cúc trắng
Anh thở vào đêm, đêm mê man
Anh nghịch đùa làn tóc rối
Anh chạm khẽ đôi môi lạnh
Ta đốt nhau bằng ánh nhìn

Căn phòng đêm ta tìm thấy ta
Những ngón tay đan nhau đan nhau
Ta đang say giờ ta đang bay
Ta cùng ta mỉm cười, kìa, cúc trắng…
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Trần Hoàng Thiên Kim
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO