Hoàng Thụy Anh

Hoàng Thụy Anh| 11/04/2022 10:02


Chuyển động 
Màu của đêm trong suốt
bắt đầu chạm vỡ
ấm lên giây phút khởi đầu
Thương một đời rạ rơm
khói bếp chẳng màng xa xăm
thầm lặng bên liếp cửa
Trong lồng ngực thời gian
những hạt mầm những vũ công
cần mẫn câu ánh sáng
Vừa tràn qua
là tinh chất của sự sống
rưng rức những chân trời.


Huyền sử chàng Cốc và nàng Công
“Một người đau nước mắt thành sông, 
một người chờ, chờ hóa núi” (*) 
trong đầy đặn nỗi buồn 
tiếng sáo trúc ngời 
như vệt nắng trả vay chiều muộn
sự mầu nhiệm của nước
chở giấc mơ qua thềm mây lát hoa
run rẩy vén trăng rằm
thời gian khua mòn vách  
bầu lửa dài hơn đêm 
ba sinh cất giấu muôn ngày lệ rưng
thầm nghe khoan nhặt vô thường
đơm thơm tít tắp 
chè nương trập trùng
khói sương góc bể vịn nhau
hư không chầm chậm nên màu cố hương.
..................................................................
(*) Lời bài hát của nhạc sĩ Phó Đức Phương
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Hoàng Thụy Anh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO