Thơ

Chùm thơ của tác giả Nguyễn Thanh Thiện

Nguyễn Thiện 16/07/2024 15:48

Lời tòa soạn: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát, đau thương mà nó để lại vẫn luôn làm chúng ta day dứt khôn nguôi. Bởi lẽ, trên dải đất hình chữ S này đâu đó vẫn còn in hằn máu xương của cha anh, đâu đó vẫn còn những ngôi mộ vô danh của các anh hùng liệt sĩ đã nằm xuống. Những mất mát đau thương ấy, cho đến nay vẫn như vẹn nguyên trong lòng những đồng đội đã may mắn sống sót; để rồi lại thêm một lần day dứt về đồng đội mỗi dịp tháng 7 về. Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu chùm thơ của tác giả Nguyễn Thiện - chùm thơ như một sự nhắc nhớ về những người đồng đội, một lời tri ân với những anh hùng đã ngã xuống vì độc lập dân tộc.

hh.jpg
Ảnh minh hoạ

Về với mẹ

Mấy thằng tao đến đón mày về
Bước thấp bước cao xin mày đừng giận
Cũng như đêm chúng mình xung trận
Đá tai mèo bước thấp bước cao

Hôm nay về cùng với tụi tao
Mày có thấy quê hương đổi khác
Con đường mòn ngày xưa đến lớp
Nay đã thành đại lộ thênh thang

Cái giếng khơi trong mát đầu làng
Mẹ vẫn gánh nước về rửa mặt
Cô bạn gái năm xưa cùng học
Tóc đã phai màu , chẳng chịu chồng con

Vẫn đợi mày , một tấm lòng son
Chăm Mẹ Cha vẹn tròn hiếu thảo
Những thằng bạn ngày xưa khăng đáo
Cũng rưng rưng đang đứng đợi mày

Đón mày về…
ấm những vòng tay.

***

Mẹ ơi! Anh ấy đã về

Về nhé mày ơi
Mẹ chờ mày đấy
Bao năm mẹ đợi
Cái ngày hôm nay

Nhăn nheo bàn tay
Đục mờ đôi mắt
Trái tim Mẹ khóc
Những đêm vắng mày

Mẹ ơi chiều nay
Con về với Mẹ
Căn nhà nhỏ bé
Mẹ ngồi ru con

Con chưa làm tròn
Hiếu Cha Nghĩa Mẹ
Công lao trời bể
Tháng ngày…
nuôi con.

***

Một nén nhang lòng

Xin đừng giận tao mày nhé
Lâu rồi tao mới về thăm
Chiến hào đạn bom ngày ấy
Nén nhang thắp chỗ mày nằm

Lá rừng dệt chiếu tháng năm
Nắng mưa vật dời, sao đổi
Bức tranh mảng màu sáng tối
Riêng mày mãi tuổi hai mươi

Trên môi mãi nở nụ cười
Hồn nhiên đọc thư bạn gái
Tấm hình mà mày gửi lại
Se lòng tao chẳng dám trao

Xin mày tha lỗi cho tao
Sắt son nghĩa tình đồng đội
Bao năm chúng mình gặp lại
Nhang lòng…
thắp bạn…
chiều nay./.

Bài liên quan
(0) Bình luận
  • Bên cây lộc vừng Hồ Gươm
    Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Bên cây lộc vừng Hồ Gươm của tác giả Nguyễn Thanh Kim nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024)
  • Ba Vì miền mây thẳm
    Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Ba Vì miền mây thẳm của tác giả Nguyễn Việt Chiến nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
  • Với tờ lịch tháng Mười
    Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Với tờ lịch tháng Mười của tác giả Bùi Việt Mỹ nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024).
  • Chùm thơ của tác giả Đỗ Thu Hằng
    Tạp chí Người Hà Nội xin trân trọng giới thiệu chùm thơ hai bài của tác giả Đỗ Thu Hằng.
  • Chùm thơ của tác giả Y Mùi
    Tạp chí Người Hà Nội xin trân trọng giới thiệu chùm thơ hai bài của tác giả Y Mùi.
  • Chùm thơ của tác giả Đỗ Chiến Thắng
    Tạp chí Người Hà Nội xin trân trọng giới thiệu chùm thơ hai bài của tác giả Đỗ Chiến Thắng.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Chùm thơ của tác giả Nguyễn Thanh Thiện
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO