Thơ

Áo tơi

Nguyễn Đăng Độ 06:29 25/06/2023

Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Áo tơi của tác giả Nguyễn Đăng Độ.

127d2135437t9090l9-4-m.jpg

Áo tơi bao đời chằm lá cọ

Bốn mùa xuân, hạ với thu, đông

Áo tơi quàng lưng cha, lưng mẹ

Chắn gió heo may, che nắng trưa hè.

Áo tơi, lửng gót chân sen

Gái quê má hồng chúm chím cười

Áo tơi, cho mình gặp ta

Nên duyên, nên tình.

Áo tơi, từ cây cỏ đất trời

Trưa đồng thấm giọt mồ hôi mặn mòi

Rách lành tấm áo bao đời

Thủy chung áo lá, ngọt bùi đắng cay.

Áo tơi, vắt vẻo lưng trâu

Tiếng sáo vi vu, nhớ ngày ấu thơ

Nhớ quê càng nhớ áo tơi

Dáng mẹ đứng đợi, áo tơi trên đồng./.

Bài liên quan
  • Yêu thương con
    Nhân dịp tết Thiếu nhi 1/6/ 2023, nhà báo Tào Khánh Hưng - Phó Tổng biên tập Báo Xây dựng đã viết bài thơ "Yêu thương con' - là tình thương bao la vô bờ bến của mẹ với con khi con chào đời và lớn lên trong vòng tay yêu thương của ông bà, mẹ cha và gia đình. Người mẹ mong con khôn lớn từng ngày và sau này trở thành người có ích cho xã hội con sẽ hiểu tình mẹ bao la thương con.
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Áo tơi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO