Trăng tiền châu

Nguyễn Hạnh Hiếu| 27/03/2023 16:25

Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Sức sống mới của tác giả Nguyễn Duy Ánh

Đêm Tiền Châu, trăng như mọc lên từ đất
Sương đơn côi lạc lõng trước thềm
Ánh trăng êm đềm
Thao thức…

Đốm lửa hồng đang nhen
Se se heo may ngoài hiên
Đầy vơi nỗi niềm người đi, kẻ ở
Lỡ mùa đôi lứa.

Ước mơ ảo huyền
Một đời chênh vênh thác lũ
Biết bao giờ... em?

Mơ về cuộc tình đầu tiên
Mong gặp trăng, khát thèm
Đến giếng làng vớt trăng trinh nguyên

Đêm Tiền Châu, trăng như từ đất mọc lên.

Bài liên quan
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Trăng tiền châu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO