Nhà thơ Nguyễn Thanh Tuấn

23/04/2018 07:48

Sinh năm 1980, hiện sống và làm việc tại tỉnh Gia Lai Có thơ đăng trên các báo, tạp chí văn nghệ Gia Lai, Bình Định, Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, tạp chí Sông Hương... Đã in chung trong tuyển tập nhiều tác giả: Chân dung những nhà thơ Việt Nam hiện đại (2016)

Vương miện mùa xuân

Tôi tìm nhặt lời ru
Trên cánh đồng năm tháng phôi pha
Nhặt được không bản ngã riêng mình?
Thấy bảng lảng mùa yêu trong đôi mắt nâu người thiếu nữ
Vắt ngang tôi một chiều lãng đãng những sợi mây hồng đọng trong hồ mắt biếc, em...
Tôi không phải người nhạc sĩ đa tình
Viết lên những lời ca yêu thương
Đành cất giữ những hẹn hò
Tôi tìm nhặt chút hương ngày mộng mị trên tia nắng hoài thai
Dã quỳ và em lung linh từng giọt sương vỡ
Thổi vào lòng phố miền gió tinh khôi
Ướm lên cành ngọc lan ngát hương chờ đợi
Hơi thở của dòng sông vẫn hòa âm trên nền trời nhã đạm
Lối về hoài niệm nhòe loang
Tôi tìm chút thơ ngây
Trong nỗi nhớ không nơi nương tựa
Buồn vui câu thơ lấp đầy khoảng trống
Dấu thời gian theo bước chân đột phá chuỗi ngày miên man xanh
Niềm kiêu hãnh đi theo tôi ngang qua chân trời
Bình minh dịu dàng đến lạ
Đàn én say mê đón mùa xuân về
Đất trời tinh anh
Nhào nặn hạnh phúc bằng chất liệu ngôn từ không định dạng
Tôi đan cho em vương miện tình yêu bằng những sợi tơ lòng óng ánh.


Thơ gửi mùa thương nhớ

Anh làm thơ cho mùa đông năm cũ
Câu thơ xanh bện thảm hoa vàng
Gió từ dòng sông thổi về miền ký ức
Để một chiều nỗi nhớ đi hoang
Anh làm thơ khi dã quỳ thắp lửa
Sưởi ấm con đường rêu mốc trong tim
Nhớ một chiều em hái hoa sim tím
Nồng nàn như đêm ngắm trăng buông
Mùa đơm gió rít qua từng mắt lá
Cảm xúc thiên di về miền đất lạ
Anh xà ích giấc mơ về với cỏ
Miền hoang vu chợt cổ tích ngọt ngào
Ngày lắng đọng nụ hôn vàng trên lá
Cơn mưa lang thang chạm ánh mắt hao gầy
Để giấc mơ trưa khỏi bị lạc bầy
Anh xâu chuỗi lại thành khúc hát,
Đêm dậy thì đón nắng mới xuân sang.
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Nhà thơ Nguyễn Thanh Tuấn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO