Nguyễn Thiện Luân

Nguyễn Thiện Luân| 23/01/2022 16:28

Hình như

Hình như em để cho tôi
Tình trong đôi mắt đầy vơi nỗi niềm
Một đôi má lúm đồng tiền
Miệng cười như để làm duyên mỗi lần

Hình như em mãi còn xuân
Nước da như phấn trắng ngần non tơ
Gặp em gặp tự bao giờ
Mà sao vẫn tưởng như vừa hôm qua

Hình như em đẹp như hoa
Cứ tươi thắm mãi ngọc ngà mùa xuân
Giọt sương trên má trong ngần
Hèn chi em để nợ nần tôi mang.
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Nguyễn Thiện Luân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO