Nguyễn Đức Bình

12/09/2018 09:13

Sinh năm 1943. Hiện sống tại Hà Nội Tác phẩm đã xuất bản: Tiếng cỏ đêm, 2016; Heo may, 2018

Nguyễn Đức Bình


Một chiều mưa

Mưa thu hạt đợi hạt chờ 
Bồn chồn ai nhớ ai giờ nhớ ai? 
Chìm trong hút nẻo đường dài 
Bóng nhòe trong bóng non Đoài phủ mưa
Phút gần như đã như chưa  
Ấm bờ môi nụ hôn vừa vội trao
Cạn chiều uống giọt khát khao 
Đong đầy khóe mắt tan vào trong nhau 

Người về gửi nhớ mai sau 
Hong tà áo mỏng ướt nhàu lệch khuy.


Quan họ nơi xứ Đoài
Sơn Tây anh gặp bao lần 
Nào đâu  “yếm thủng tầy giần” làm duyên
Chỉ nghe ngọt tiếng hát em 
Vang, rền, nền, nẩy giữa miền Mai Trai
“Chẳng thơm cũng thể hoa nhài”
Em xinh xinh cả xứ Đoài mây bay 
Theo em điệu lý về đây 
Bắc cầu dải yếm đợi ngày sang sông 
Dùng dằng quan họ chờ trông 
Ngập ngừng giã bạn mà không muốn về 
Ba Vì xanh cỏ triền đê 
Trung Hưng ai hẹn tình quê ngọt ngào.
Nhớ nhà

Có quê mà chẳng có nhà
Heo may thổi dạt lá đa sân đình

Rãnh cày lệch dấu chân mình 
Vè bừa cắm thẳng đo tình nông sâu 

Phật làng nặn tự đất nâu 
Vàng son phủ lấp hết màu chân quê

Núm nhau gọi lối đường về    
Khói hương mộ mẹ bốn bề gió lay 

Giữa trời lạc cánh chim bay 
Tha hương thương kẻ chiều nay nhớ nhà!
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Nguyễn Đức Bình
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO