Bùi Ngọc Phúc

09/08/2018 12:36

Sinh 1953, hiện sống tại Bà Rịa - Vũng Tàu Hội viên Hội Văn nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tác phẩm thơ đã xuất bản: Gánh nước chiều ba mươi - Nxb Hội Nhà văn, Những nơi chưa đến - Nxb Thanh niên, Cái nhìn ngược - Nxb Trẻ.

Bùi Ngọc Phúc

Sáng chủ nhật
hồ Gươm

Thỉnh thoảng, một cụm người bỗng mọc
Người là hoa, là nụ, là chồi
Thỉnh thoảng, lại tụm năm tụm ba lũ trẻ
Ô! nhìn kìa… múa rối cạn giữa đường vui.
Không bụi bặm, không ồn ào xe cộ
Hồ Gươm trong xanh, thiêng liêng quá sáng mai này
Tay nắm tay nhau lắng hồn sông núi
Ngàn năm thầm thĩ tiếng ru hời…
Và em nữa đợi ta nửa cuộc đời ta đợi
Ta tìm em ngàn dặm ta về
Cây có thấu mà biếc xanh ngàn mắt nói:
Em sẽ đến bây giờ, em sẽ đến… đợi em nghe!

Trò chuyện với bạn Đường Lâm

Ra Bắc lần này không về được Đường Lâm
May mắn giữa Hà thành gặp bạn
Này tóc, này râu có làm nên tính cách
Cái bắt tay đầu tiên hứa hẹn một con người.

Tôi đã nghe, đã đọc bạn từ lâu rồi

nay có dịp trà dư, chưa tửu hậu
Trà không mấy ngon…  vẫn châm hoài, châm nữa
Ta bên nhau như quen biết tự bao giờ.

Tào lao đủ thứ chuyện trên đời, chuyện chữ nghĩa,
chuyện văn thơ
vẫn không nguôi ngoai chuyện đất hai vua, làng cổ
Chuyện những ngôi nhà, những giếng đá ong một thuở
Chuyện mùa lúa rí đơm hương - mùa chim ngói bay về*…

Chim ngói bay đi, chim ngói lại bay về

Giờ tôi cũng phải bay đi, xin giã biệt Tôi bay đi không phải bằng máy bay
mà bằng cái bắt tay của bạn

Xa xót bay đi, thương mến hỡi, lại quay về!...

..........................................................................

* “Mùa chim ngói bay về”: tên một truyện ngắn của Hà Nguyên Huyến.

Những câu hỏi của em

Em hỏi anh vì sao biển xanh

Anh trả lời: biển xanh vì biển mặn.
Em hỏi anh vì sao dòng sông xanh
Anh trả lời: vì dòng sông bắt nguồn từ xa thẳm.

Em hỏi anh vì sao mái tóc em xanh

Anh trả lời: vì tóc mẹ bạc.
Em hỏi anh vì sao anh yêu em
Anh trả lời: vì em cay đắng!...

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Bùi Ngọc Phúc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO