Trưa rừng thông

Trần Huyền Nghiêm| 28/02/2023 14:08

Trưa rừng thông



Đi qua miền trống trơ
Gặp rừng thông bất chợt
Sóng xanh tràn trong mắt
Đất trời như non tơ

Gió Lào chừng dịu lửa
Trước ngàn cây dâng lên
Thương bàn chân đá cứa
Bàn tay em gom nhựa...

Đá gầy và núi dựng
Nghe ấm tiếng chim gù
Mặt trời lên bỡ ngỡ
Muôn mắt lá lung linh

Nghe rạo rực hồn mình
Biếc xanh cùng thông biếc
Lòng anh không đơn chiếc
Trong tiếng rừng, tiếng em...

Bài liên quan
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Trưa rừng thông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO