Nhà thơ Mai Quỳnh Nam

20/06/2018 14:43

Sinh năm 1952, hiện sống tại Hà Nội. Nguyên Tổng biên tập tạp chí Xã hội học, tạp chí Nghiên cứu Con người, Ủy viên Hội đồng Thơ - Hội Nhà văn Việt Nam, khóa 9, biên tập viên tạp chí Thơ.

Mai Quỳnh Nam

Chín câu

1. 
Định nói câu gì
lại thôi
vườn xuân chim hót vui
2.
Lá rơi
trên đá lạnh
hai hạt sương lóng lánh
3.
Nước chảy, mây tụ lại
cả hai
là mãi mãi


Về một cảnh quan cũ 

Trong công viên có vòm cây xanh
cây cùng tôi êm ả nhiều năm
mọi việc đang yên lành
bỗng lộn nhào tất cả
họ đã mang đến đó
một đoàn tàu hỏa 
tiếng còi tàu gióng giả
còi theo đàn trẻ con
ghế đá trầm ngâm
quên lãng 
bào mòn
bây giờ đổi khác
thảm cỏ
vứt đầy vỏ hộp
đã sang thời nhạc rốc
nhịp sống đổi thay rồi
chẳng đếm xỉa gì đến tôi
với thói quen
lặng lẽ 
nhìn trời


Những nét vẽ

Những đứa trẻ lang thang
vẽ lăng nhăng, 
lằng nhằng
lên bức tường
khung kính nhà buôn

đêm thật buồn
trẻ lang thang tìm nơi trú ngụ

gió chuyển cơn giông,
trời ném ra những tia chớp
lằng nhằng chói đỏ!
hình như thiên nhiên
tỏ thái độ về một điều gì đó.
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Nhà thơ Mai Quỳnh Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO