Nguyễn Tự Lập

Nguyễn Tự Lập| 19/10/2020 08:24

Sinh năm 1949, hiện sống và viết tại Bắc Ninh, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh. Tác phẩm đã xuất bản: “Một thời để nhớ” (thơ - 2011), “ Ngọn đèn Ngô Gia Tự” (trường ca - 2013), “Khúc tráng ca ngày ấy” (trường ca - 2014), “Bắc Ninh Kinh Bắc người ơi” (trường ca - 2016), “Còn lại với thời gian” (thơ - 2018)…

Nguyễn Tự Lập

Hà Nội - Một trái tim hồng!

Từ ngày đại quân tiến về
Đã sáu sáu mùa thu vỗ sóng Nhị Hà
Đậu vòng quanh tình yêu Hà Nội
Náo nức phố phường anh đưa em sang trang

Em yêu thương trước muôn cảnh ngỡ ngàng
Từng nhịp đập con tim cứ bồi hồi xao xuyến
Hồ Gươm lung linh đón chào bạn bè anh bạn bè em 
                                           từ năm châu bốn biển
Sáng tên đất tên người vang hùng khí Thăng Long

Sáu sáu năm trong cuộc sống đi lên
Hà Nội ơi! Xôn xao khúc chờ mong
Thành phố hòa bình chan hòa ánh nắng 
Tà áo dài em thấp thoáng dưới mùa xanh

Chiều Tây Hồ khiêu vũ đi em
Trời thu mênh mang giấu nhịp đàn ngây ngất
Vang vọng đâu đây lời ca tha thiết
Hà Nội ơi! - Một trái tim hồng...
Hà nội xưa - nay

Bên những nhà cổ, phố cổ phong rêu
Nhịp bất tận cùng nhà cao tầng, đường rộng 
Tô vào khúc ca Hoàng Thành mơ mộng
Âm vang tiếng nhạc xập xình trầm mặc vang xa…

Mặc cho năm tháng 
Mặc cho đất trời đã thay đổi quanh ta
Người Hà Nội xưa - nay vẫn óng ả nuột nà
Vẫn nụ cười Tràng An, thủy chung sau trước
Vẫn giọng nói ân tình  
bỏng cháy yêu thương

Vẫn tà áo dài bên bóng nước soi gương
Cầu Thê Húc - chiếc lược son ngàn năm gài vào 
Hà Nội
mái tóc em xõa ngợp Hồng Hà 
Hà Nội - Thăng Long
xưa và nay
ngày và ngày thăng hoa …
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Nguyễn Tự Lập
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO