Thơ

Chùm thơ của tác giả Sao Mai

Sao Mai 07:23 21/08/2024

Tạp chí Người Hà Nội xin trân trọng giới thiệu chùm thơ hai bài của tác giả Sao Mai.

51.jpg

Tự xóa

Có những ngày tôi ngồi tỉ mẩn
Tự xóa đi khuôn mặt của chính mình
Như vẽ lại những giấc mơ đã mất
Trong nỗi đau của thời gian vô hình.

Có những đêm tôi thức trắng miệt mài
Tìm kiếm những mảnh hồn còn sót lại
Những nỗi nhớ, những lời thương không nói
Như cơn gió, qua rồi chẳng trở lại.

Có những lúc tôi lạc lối cô đơn
Giữa biển đời, giữa dòng người lặng lẽ
Tự hỏi mình, đã quên đi mọi nhẽ
Những ước mơ, những hứa hẹn đã xa

Cho tôi xin được tự xóa tôi
Trở về với nguyên hình khuôn mặt cũ
Tôi chỉ là tôi như ngày xưa ấy
Ngày niềm vui chưa bị thay thế bởi những nỗi buồn

Tôi đã tự nguyện buông
Chiếc mặt nạ cảm xúc vuông tròn hay méo mó
Như cơn gió, qua rồi chẳng trở lại
Để không còn lạc lối cô đơn

Hoa của mẹ

Tóc mẹ mỗi ngày một phai thêm
màu tuyết sương mờ trong ảo ảnh
Hoa mẹ trồng mỗi ngày thêm thắm đượm
ngóng con về…
Đỏ rực mào gà kiêu hãnh trong vườn son

Con mơ mãi màu tóc xanh công chúa
màu đại dương dưới mặt trời rực đỏ
Gió biển vờn tóc dài con miên man
Lòng bỗng nhớ đóa hoa son ngóng đợi trong vườn

Con trở về bên mẹ đương mong
môi chạm đóa hoa còn ướt sương run rẩy
thơm nồng yêu thương thắm đỏ lưng trời
má gối lên làn mây trắng mỏng
ôm trong vòng tay đóa hoa vô thường
lặng thầm thương hoa phai…

Sao Mai
- Tên thật là Kiều Bích Hậu
- Sinh năm 1972, nguyên quán Hưng Yên
- Hiện sống và làm việc tại Hà Nội
- Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội viên PoP (Poets of the Planet - Hội các nhà thơ toàn hành tinh).
- Đã xuất bản 28 cuốn sách thuộc các thể loại: văn xuôi, thơ, tiểu luận
- Đã giành 9 giải thưởng văn học trong và ngoài nước.

Bài liên quan
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Chùm thơ của tác giả Sao Mai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO