Thơ

Chùm thơ của tác giả Hàm Anh

Hàm Anh 15:24 23/08/2024

Tạp chí Người Hà Nội xin trân trọng giới thiệu chùm thơ của tác giả Hàm Anh.

DÒNG SÔNG

Sông Hồng trải dưới ánh trời lấp lánh...

Rặng tre reo bay bổng diệu kỳ!

Khi có thể ngồi bên nhau yên lặng

Thiếu thốn bỗng đủ đầy

Biết đến – cũng – là - đi.

Hồn trẻ thơ như thằng bé đứng trên boong

Hòa làm một với dòng sông cát chảy,

Chiếc xà lan lặc lè chở bữa tối khói thơm bay…

NÓI VỚI CON

Khi chiếc lá khô cuối cùng

đã tắt

trong lặng câm

chợt bàn tay con - một chiếc lá non

khẽ chạm vào trái tim của mẹ.

Kìa, vầng mặt trời ngỡ ngàng rạn hé

Và ngôi đền từ - từ - dâng - lên trên biển sương.

KỂ CHUYỆN NỖI BUỒN

Có một cú buồn ập xuống tôi!

một tôi nghiêng xuống

một tôi ngồi

một tôi tinh khiết như hồ núi

nhận một tôi sầu xanh ngắt soi.

Có một cú buồn đã trượt tôi

cú trượt hy hữu ở trên đời!

Bởi tiếng chim rừng tôi lạc bước…

Lối về

trăng rải

nỗi buồn rơi…

Bài liên quan
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Chùm thơ của tác giả Hàm Anh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO