Thơ

Chùm thơ của tác giả Đỗ Chiến Thắng

Đỗ Chiến Thắng 06:11 24/08/2024

Tạp chí Người Hà Nội xin trân trọng giới thiệu chùm thơ hai bài của tác giả Đỗ Chiến Thắng.

49.jpg

Giọt dương cầm thả giữa đêm khuya

Tiếng dương cầm trong giá lạnh mùa đông
Những hợp âm gọi rừng khuya thức dậy
Gọi con suối hiền hòa quanh co tuôn chảy
Gọi người trai rất hiền xương cốt ở nơi nao

Rừng Trường Sơn bom nổ đất tung nhào
Những hợp âm cứa vào lòng chảy máu
Những hợp âm rừng xanh âm ỉ cháy
Ngón tay chạm phím đàn rung bần bật giữa đêm đông

Hợp âm nào cho ấm lại hư không
Rừng săng lẻ bạn trai không về nữa
Thời gian trôi, lòng vẫn đau như cứa
Dập phím dương cầm em nhấn thả vào đêm…

Tìm chi

Địu nỗi đa đoan
Băng qua mùa đông em tìm chi
Chả ngại ngần vượt cơn gió bấc
Tìm cúc họa mi trinh nguyên trắng muốt

Tìm vườn cải vàng tãi nắng bến sông xưa
Đám lục bình vô tư hoa tím ngát
Tìm mưa ngâu nấp vào chiều tháng bảy
Tìm bông gạo đầu mùa cháy đỏ trời,
giục hạt vừng tra xuống vạt đất nâu

Thăm rét nàng Bân đan manh áo thương chồng
Tìm hư ảo cầu vồng chênh vênh màu bảy sắc
Góa bụa lỡ làng mưa ngâu lắc thắc
Tìm lại chính mình đánh mất tuổi ô mai

Tìm bóng hư vô chẳng rõ hình hài
Tìm bước chân gập ghềnh xa khuất nẻo
Tìm thiên chuyện tình giọt mắt đọc đêm khuya
Tìm bài thơ ai đề tặng tuổi chớm thì

Chả biết em tìm chi...
Cởi bỏ buộc ràng. Thấp thoáng, khuất bóng đi

Đỗ Chiến Thắng

- Sinh năm 1949, quê quán Thái Bình

- Hiện sống ở Hà Nội

- Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội

- Đã xuất bản 5 tập thơ và có nhiều thơ in trên các báo, tạp chí Trung ương và Hà Nội

Bài liên quan
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Chùm thơ của tác giả Đỗ Chiến Thắng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO