Bích Hạnh

Bích Hạnh| 23/01/2022 16:27

Gọi

Hãy về đây mùa xuân của đất
Những mầm cây ngủ trong chiếc nôi óng ánh phù sa
Dòng sông quê mẹ hát ru ơi à

Hãy về đây bên tôi
tuổi thơ chúm chím
bên dậu bên rào cũng có nụ hoa

Ồ này, trong cỏ cũng có hoa
những bông bé tí
Nở vì thiết tha

Không có nỗi buồn nào trong đôi mắt đen lanh lánh
những chú chích bông chăm chỉ trong vườn

Hãy về đây bên em
Gỡ bông cỏ may bên triền sông cũng là hạnh phúc.
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Bích Hạnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO