Vi Thùy Linh

08/10/2018 11:40

Sinh năm 1980, hiện sống tại Hà Nội Tác phẩm chính: Thơ: Khát - 1999, Linh - 2000, Đồng Tử (song ngữ Việt - Pháp, 2005), ViLi in love (song ngữ Việt - Anh, 2008), Phim đôi - Tình tự chậm, 2010), ViLi và Paris, 2012). Văn xuôi: ViLi tùy bút, 2012; Hộ chiếu tâm hồn, 2014). Giành nhiều giải thưởng về VHNT như: Tác phẩm tuổi xanh (Báo Tiền phong), cuộc thi thơ tạp chí Văn nghệ quân đội, Bông hồng Vàng văn học VTC, giải thưởng văn học Thủ đô...

Vi Thùy Linh

Hồ Halais mơ

Bao lần phóng xe qua
Mà không biết Halais bị lấn kè làm hồ bé lại
Ân hận nghẹn lòng yêu Hà Nội

Sống hơn 33 năm Thủ đô
Lần đầu dạo bộ quanh hồ
Em và anh chưa kịp ngắm các thân cây già
Chúng ngắm chúng ta
Tuổi vũ trụ hàng tỉ năm
Sau em cứ sợ mỗi kỷ niệm sinh nhật
Đời người ngắn hơn chớp mắt vũ trụ
Vẫn tìm sự vô cùng bằng khoa học thiên văn

Dưới gốc si
Hai kẻ si tình
Hôn nhau từng mạch nghĩ
Buổi tối không đủ tóm tắt hồ sơ Nhớ
Dù chỉ nén vào một cái hôn...
Phố mệt mỏi nhân quần tã tượi
Chỉ biết có cây già an ủi
Người mỗi lúc vô cảm với người
Không lạ: đa số vô tình cây 
Thiên nhiên bị bạc đãi
Hồ tự đánh chìm theo tiếc nuối
Thành phố đáng thương chật bê tông, phế tích
Bầm thẫm bi thương
Hàng hàng sấu chứng kiến Hà Nội ngày một xấu
Làm sao lá xanh nước trong reo âm thanh 
thuần khiết?

Giữ nhau lại mỗi bước đi
Ở hai thành phố
Ý nghĩ, hình ảnh cuối mỗi đêm
Là chân dung bốn ký tự

Mắt nhắm dần mở rộng Thiền Quang
Diệp lục giãn đường kính quá khứ
Bóng Halais cùng thở
Hai người ngủ để chế tạo giấc mơ...







(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Vi Thùy Linh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO