Dương Thụy Anh

24/05/2018 09:06

Sinh năm 1943. Hiện sống tại Thường Tín - Hà Nội Nghề nghiệp: Giáo viên

Dương Thụy Anh

Hoa xoan

Hoa xoan 
Nở trắng vườn xoan
Ước gì
Dệt được khăn voan tặng người

Giờ đây
Vật đổi sao dời
Em
Bây giờ đã thành người ngày xưa

Còn chi đâu nữa mà mơ
Hoa xoan
Giờ chỉ là thơ tặng nàng
Giá mà
Xoan thẳng thành hàng
Hoa thành sông trắng cho nàng mộng mơ

Để anh viết tặng câu thơ
Yêu em từ lúc xoan chưa... gieo trồng!


Một và đôi

Một cộng một 
Sẽ thành đôi
Mà sao
Em và tôi
Vẫn đôi nơi, lạnh lùng!
Có một
Thêm một đã mừng
Nhưng sao
Ta lại “đấu lưng” lúc cần...
Nói xa, rồi lại nói gần
Một với một
Là hai phần của nhau!


Mẹ

Mẹ ru con, bằng Sin - bằng Cos
Để bây giờ, con tìm Log con chơi
Ầu ơ, hai tiếng à ơi
Cho con bắt sóng, những lời mẹ ru

Biết: Sin còn một góc tù
Và rằng Cos vẫn tít mù âm dương
Cho con tìm lại con đường
Mà Newton vẫn thường thường hay đi

Nuôi con gian khó xá chi
Con nghe lời mẹ, quyết thi trường đời
Con ghi ơn mẹ suốt đời
Vì con mẹ chẳng nghỉ ngơi, than phiền

Đời mẹ gian khổ triền miên
Để đời con được hưởng miền thăng hoa
Con xin tặng mẹ bài ca.
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Dương Thụy Anh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO