Chùm thơ của tác giả Giang Đăng
Tạp chí Người Hà Nội xin trân trọng giới thiệu chùm thơ của tác giả Giang Đăng.

Cô đơn
Nàng chăm chỉ pha màu, tô tô vẽ vẽ hì hụi suốt cả buổi sáng. Tự thấy mình khá yêu đời, cảm nhận màu sắc tươi vui có vẻ ổn. Bài tập tiếp theo là gam màu u ám - oải thật - không thích tẹo nào, nghỉ xíu vậy…
Ngẩng đầu lên là nắng, nắng chói lòa rực rỡ, lung linh trên lá, chói lóa trên kính, rung rinh trên lưới tơ nhện xa xa…
Vươn vai hít một hơi thật sâu đầy cảm hứng, nàng tìm một ý thơ... Thật lạ, cảm xúc tràn đầy mà thơ thì không mảy may bóng dáng, có chút không đành - nàng ngẩn ngơ ngắm nắng, suy nghĩ bồng bềnh không đầu không cuối, thèm được chia sẻ cùng ai đó nỗi cô đơn chẳng thể gọi tên...
Hạ vàng
Ta gọi hạ tiếng vang trong gió
Những ngày xưa tha thiết vọng về
Phượng thắp đỏ giảng đường ly biệt
Bằng lăng ngập ngừng sắc tím nôn nao!
Tim vẫn rung như thủa hôm nào
Lần đầu tiên nắm tay nhau nghèn nghẹn
Khúc ve ngân vọng về da diết
Xôn xao hạ về ly biệt... bạn và tôi!
Ngập ngừng lời yêu, ngập ngừng lúc chia phôi
Giữ cho nhau phút cuối này bạn nhé
Nụ hôn xa, lời thì thầm khe khẽ
Hạ vàng ơi! Xao xuyến mãi khôn nguôi...
Vệt nắng cuối trời cong một vành môi
Dấu yêu ngày xưa cựa mình ngủ lại
Ta mệt nhoài ru lòng mình thơ dại
Mênh mang hạ về, mê mải giấc mơ xa…
Giang Đăng
- Tên thật là Nguyễn Thị Thu Hương
- Sinh năm 1975
- Quê quán Hải Dương, hiện sống và làm việc tại Hà Nội
- Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội
- Đã xuất bản 2 tập thơ “Nhặt mùa” (2023), “Gỡ từ ngực cỏ” (2023) và có nhiều thơ đăng trong các tuyển tập in chung khác.