Marin Bodakov

Thơ - Ngày đăng : 15:02, 12/07/2020

Marin Bodakov là nhà thơ Bulgaria, sinh năm 1971. Ông đã sáng tác 7 tập thơ, trong đó tập “Nghệ thuật thơ ngây” đã đoạt giải thưởng thơ Ivan Nikolov năm 2011. Thơ ông được dịch ra nhiều ngôn ngữ. Ông là biên tập viên văn học tờ Kultura, tờ tạp chí văn hóa uy tín nhất ở Bulgaria, và là giáo sư dạy môn báo chí tại trường Đại học Sofia.
Marin Bodakov

Không đề 1

Chẳng còn hối tiếc
Những bài thơ chưa viết
Nay tôi viết vì người khác
Đôi lời, nhất thời không thể nói
Hôn lên làn da hằn những niềm đau

Không đề 2

Nếu em ngẩng cao đầu
Nhìn tới tầng hai, rồi tầng ba, em sẽ thấy
Những mái đầu già cả bừng hoa
Giữa những song cửa sổ mở ra

Không đề 3

Và rồi nước sẽ nổi sóng
Và loài vật sẽ hạ cánh từ hai ta
Và các ngôi sao sẽ cúi xuống ngực mình tận hiến 
Và chúng ta sẽ trốn dưới tán thông sẫm đỏ
Và náu dưới thân nhau

Chìm

Tôi dường như đắm chìm
đường đưa thư mù sương
Như bưu kiện gửi cho bóng tối
Đề sai địa chỉ

Nỗi sợ

Sự sợ hãi của đất
Gia cố tốt bằng sơn
Quan điểm hằng ghi nhớ
Tan biến những tường bao
Vào ngôi nhà vô tận
Cỏ hoang

Tôi giương kéo và chợt dừng
Ngôi mỗ bỗng vươn cao, vượt qua giới hạn
Tất cả cỏ hoang xanh hòa đồng
Vồng lên từ nấm đất
Choán sang mộ xung quanh
Tôi đành xén tỉa nhanh,
Cỏ hoang từ vòng tay tôi trút vào thùng rác.

Kiều Mai giới thiệu và dịch từ bản tiếng Anh