Thơ

Chùm thơ của Nguyễn Lan Hương

Nguyễn Lan Hương 07:24 29/11/2023

Tạp chí Người Hà Nội xin trân trọng giới thiệu chùm thơ hai bài của tác giả Nguyễn Lan Hương.

images2351925_t61.jpg

Cánh đồng của mẹ

Buổi sáng mẹ ra đồng

Vầng dương lên rực đỏ

Ngàn những tia sáng nhỏ

Lấp lánh như kim cương

Cỏ hoa thật dễ thương

Gọi bướm ong về đậu

Chị gió chơi ẩn náu

Núp sau đồng lúa xanh

Đàn chim về lượn quanh

Hót ríu ra ríu rít

Lũ cào cào mê tít

Đu cỏ đùa cùng sương

Lúa non vừa lên hương

Thấm mồ hôi của mẹ

Cánh đồng như tranh vẽ

Nhờ tay mẹ bón chăm

Bé yêu trường

Mùa hè vừa đi qua

Mùa thu vừa kịp tới

Hoa cúc vàng nở vội

Đón chân bé tới trường

Trường bé thật dễ thương

Có bao nhiêu bè bạn

Vui sao ngày khai giảng

Tiếng trống trường rộn vang

Cô giáo thật dịu dàng

Đón bé vào lớp học

Bé lớn rồi không khóc

Khoanh tay chào mẹ cha

Tiết học mới mở ra

Bao nhiêu điều mới lạ

Bé thấy yêu trường quá

Như là nhà bé thôi.

Tác giả Nguyễn Lan Hương là Giáo viên trường THPT Hoài Đức B, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội.

Nguyễn Lan Hương