Ngoại ô

Truyện - Ngày đăng : 10:20, 26/07/2017


Phố ngoại ô nồng nàn hương hoa dại
Những ngôi nhà tường cũ mái rêu phong
Vỉa hè gạch... nép bên hàng dậu gỗ
Táo mùa thu cũng đã kịp chín hồng

Ruộng lúa mì trải ngút ngát mêng mông
Rừng Bạch Dương xạc xào trong gió sớm
Hồ xanh biếc... mênh mang không vết gợn
Mùa thu vàng ... đẹp lắm nước Nga ơi...

Ngoại ô

Những đàn chim sải cánh lượn ngang trời
Trong nắng ngọt dịu dàng bông hoa cỏ
Phút xao lòng .... khi nghe lời của gió...
Ngỡ tuổi mình như thưở mới đôi mươi

Trái Thuỳ Dương chín đỏ khoé môi cười
Câu hát cũ.... một thời.... em còn nhớ
Mái tóc ấy.. bồng bềnh... chiều phố nhỏ
Đến bây giờ ... vẫn bối rối trong nhau....

Những con đường cứ lạc mãi đi đâu...
Bao năm tháng thăng trầm giờ vẫn thế
Nước Nga ấy... qua bao lần dâu bể 
Vẫn vẹn nguyên ....
như thưở nắng thu vàng.

Lưu Ngọc Lâm