Nguyễn Ngọc Tung

Thơ - Ngày đăng : 10:55, 15/07/2020

Sinh năm 1950, hiện sống và làm việc tại Vĩnh Phúc. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Vĩnh Phúc. Đã xuất bản 9 tập thơ, 1 tập bút ký và tạp văn. Giành nhiều giải thưởng về văn học nghệ thuật của tỉnh Vĩnh Phúc và Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam.
Nguyễn Ngọc Tung

Về ngã ba Đồng Lộc

Chiến tranh lùi xa đã mấy chục năm
ngã ba Đồng Lộc bãi bom còn đó
đất thẫm máu dâng màu hoa lửa
tháng Bảy về hương khói rưng rưng.

Cửa ngõ huyết mạch vào chiến trường
những binh đoàn ngày đêm nước chảy
bom giặc cày đất đá thành gang thép
mười cô gái anh hùng hóa bản hùng ca.

Đứng trên miệng hun hút hố bom
nhìn tận đáy thẳm sâu tội ác
ký ức chạm vết thương nhức buốt
đất lên xanh hoa cúc tươi vàng.

Tượng đài mười cô gái thanh niên xung phong
gió đồi thông kể chuyện những anh hùng
tuổi xuân thì tóc dài suối biếc
ngớt tiếng bom lại xẻng cuốc hát vang rừng.

Thắp hương nhớ mười cô gái kiên trung
hoa bồ kết buông hương thơm ngát
đồng đội về đây gọi tên từng liệt sĩ
mắt lệ nhòa trước mười vầng trăng.

Đôi mắt Gạc Ma

Tám mươi tám bậc lên đồi Cam Ranh
Ký ức hào hùng Gạc Ma năm 1988
Đài tưởng niệm 64 chiến sĩ quả cảm
Mắt ôm cờ giữ đảo quê hương.

Thư gửi mẹ còn thơm ánh trăng
Đạn thù xé chẳng nhàu con sóng
Máu các anh mặn nồng nước biển
Hồn chiến binh nhuộm thắm sắc cờ.

Lời các anh để lại trên ba lô
Đàn ghi ta, bi đông nước ngọt
Sáu mươi tư nụ cười, ánh mắt
Gạc Ma sừng sững tượng đài.

Ngôi sao vàng vầng sáng mặt trời
Sáu tư bông muống biển, đài hoa thắm sắc
Dàn hợp xướng bài ca giữ nước
Mãi âm vang dội sóng chân trời.

Lửa phượng rưng rưng trong mắt người
Hương cháy đỏ trời Cam Ranh rưng rức
Đôi mắt đá hình Gạc Ma bất khuất
Đêm đêm sáo trúc vẫn ngân nga.

Tổ quốc tự hào đảo Gạc Ma
Gạc Ma mãi trong lòng Tổ quốc
Xin chắp tay trước tượng đài các anh hùng vì nước
Đôi mắt Gạc Ma sánh bước quân hành.

Nguyễn Ngọc Tung