Thơ

Chùm thơ của tác giả Trần Đăng Huấn

Trần Đăng Huấn 07:45 01/10/2025

Tạp chí Người Hà Nội xin trân trọng giới thiệu chùm thơ của tác giả Trần Đăng Huấn.

986fe825080a3323aefb67edd2c3b6bb.jpg

Trước phủ Tây Hồ

Phải hồ xưa mắt Tây Thi
Bạc màu sương khói, rầm rì mưa sa
Một ngày ngư phủ đi xa
Bỏ sâm cầm lại bay la, bay chuyền

Người xưa nương bóng phủ thiền
Ngỡ còn đen nhức mắt huyền sớm nay

Để trời Yên Phụ còn say
Câu thơ còn héo, hoa này oải hương
Chắp tay thành kính khói sương
Rồi nâng một chén xuân hương đương thì
Ngày thì chạy
Chân chậm đi
Cung văn bứt sợi tơ gì mà thương

Người dồn sóng phủ vô thường
Khúc nôi ngắn lại, miên trường nước xanh
Vươn tay níu nắng thiên thanh
Ơn Hồ Tây đã sinh thành người hoa.

Khi người thương cũ về thăm

Ngày mưa tháng Bảy ướt đầm
Cho người thương cũ về thăm một người
Bình yên thôi! Ánh mắt cười
Có chi căn cớ cõi người chờ nhau

Nàng qua bao cõi bể dâu
Về thoa lên vết sẹo đau vô thường
Về như sen trắng dịu hương
Tẩy thanh nốt ố vàng vương trong hồn

Này đây! Mưa gió dập dồn
Tan trong nắng một ngày son tuổi hồng
Này đây! Cả một cõi lòng
Chia tay là để ngóng trông ngày về.

Trần Đăng Huấn
- Sinh năm: 1953
- Nguyên quán: Xã Phúc Sơn, Tp. Hà Nội
- Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhà văn Hà Nội
- Đã xuất bản 2 tập thơ: “Mưa Liêu trai” (2004), “Cái ngày thơ bỏ rơi tôi” (2005)
- Có nhiều thơ đăng các báo và tạp chí văn nghệ ở Trung ương và địa phương

Trần Đăng Huấn