Chùm thơ của tác giả Nguyễn Đăng Tấn
Tạp chí Người Hà Nội xin trân trọng giới thiệu chùm thơ của tác giả Nguyễn Đăng Tấn.

Thầm lặng phố
Em đi rồi, phố còn nhớ về em
Ánh đèn đêm quán cà phê phố nhỏ
Ngọn đèn chập chờn, ngọn đèn mờ tỏ
Có hai người lặng lẽ rời ga
Em đi rồi đèn phố nhạt nhòa
Gió gửi nụ yêu xôn xao ngàn sắc lá
Có bàn chân bước đi vội vã
Để ngập ngừng một cánh chim bay
Mưa nồng nàn giọt mưa đắm say
Gửi về nhau một khoảng trời xưa ấy
Tuổi mơ ơi trao nhau con thuyền giấy
Chở yêu thương mong cập bến bờ
Em đi rồi để hàng sấu ngẩn ngơ
Tiếng lá ru đêm heo may về se lạnh
Bước chân ai trong đêm dài cô quạnh
Thầm lặng phố buồn, thầm lặng một vầng trăng.
Hà Nội chợt mưa
Hà Nội chiều mưa giăng khắp phố
Em hát Diễm Xưa để nhung nhớ một thời
Cánh thiên di bay đi mải miết
Để ai buồn ai ngóng đợi... đơn côi
Sao câu hát cứ nặng lòng đến thế
Cho tôi mơ về những tháng ngày
Tà áo trắng giảng đường xưa ai hát
Để một người thổn thức mê say
Hà Nội nhớ con đường xưa ai đợi
Tiếng dương cầm góc phố thân quen
Những mắt lá cứ xoe tròn thổn thức
Hương sữa bay lẫn tiếng nhạc êm đềm
Diễm Xưa về đâu mà người đứng đợi
Để hồn ai mơ sóng nhạc ngân dài
Nụ hôn gió làm xôn xao mắt lá
Gọi nắng về ấm lại những ban mai.
Nguyễn Đăng Tấn
- Sinh năm 1953
- Hiện sống và làm việc tại Hà Nội
- Hội viên: Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Âm nhạc Hà Nội, Hội Nhà văn Hà Nội
- Từng công tác ở Bộ Quốc phòng, báo VietNamNet
- Đã xuất bản 2 tập văn xuôi, 5 tập thơ và có tác phẩm in chung
trong một số tuyển tập khác...