Thơ

Chùm thơ của tác giả Tô Thi Vân

Tô Thi Vân 07:19 23/09/2025

Tạp chí Người Hà Nội xin trân trọng giới thiệu chùm thơ (hai bài) của tác giả Tô Thi Vân.

bf1f376ab6d446163a1e0326121f1c38.jpg

Tây Hồ

Mơn man gió tháng Giêng
Xốn xang đường trẩy hội
Những mặt hoa bối rối
Rối bao nhiêu mắt nhìn...

Tay cầm tươi nụ tin
Với tâm thành một nén
Cõi Phật hằng vô biên
Thuyền ta xin một bến

Tây Hồ sương buông yếm
Trâu vàng bơi về chưa?
Lời yêu em hát gọi
Ngân lan lan chuông chùa
Hồn cha ông vời vợi
Khí thiêng ngời xưa, sau
Cúi hôn bàn chân thánh
Môi em thơm nhiệm mầu

Người về chen người đến
Đường xuân nghiêng hoa tươi
Cổ Ngư mưa thoa phấn
Dìu trăng lên bên trời.

Cúc

Chiều nương cúc muộn
Hoa ngưng sắc vàng
Hoàng hôn ngập ngừng... hút cánh
Sóng nước, bờ cây ngỡ ngàng

Mình hay cúc muộn
Thời qua lỡ làng
Bạn cũ thưa dần, mại nắng
Lãng đãng bờ thu gió ngang

Mẹ ơi, mùa cúc...
Đường quê rắc vàng...
Chiều đương gọi mẹ, mùa đương cúc
Mãi mẹ không ơi... tối sậm làng

Tô Thi Vân
- Tên thật Tạ Văn Thiệu
- Sinh năm: 1948
- Quê quán: Hà Nội
- Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội
- Đã xuất bản 9 tập thơ
- Giải thưởng cuộc thi thơ Tuần báo Văn Nghệ năm 1995; Giải thưởng Ủy ban Liên hiệp toàn quốc các hội VHNT Việt Nam năm 1996 và giải A năm 2000; Giải thưởng văn học Nguyễn Trãi lần I năm 1996, lần II năm 2001 và lần III năm 2005…

Tô Thi Vân