Thơ

Chùm thơ của tác giả Khúc Hồng Thiện

Khúc Hồng Thiện 21:20 12/07/2025

Tạp chí Người Hà Nội xin trân trọng giới thiệu chùm thơ (hai bài) của tác giả Khúc Hồng Thiện.

img_1073.jpg

Để cùng chia sẻ

Nước bạc mênh mông gây nỗi nhớ
Chiều buông khói sẫm gió Hồ Tây
Ngày xưa thi sĩ nào ai đó
Đến hứng mây chiều phảng phất bay

Đâu Cổ Nguyệt Đường bao mặc khách
Đâu người nữ sĩ - Chúa thơ Nôm
Ngày xưa miệng thế lời ghen tỵ
Một thoáng mộng mơ trận gió nồm

Dù cho mưa tạnh gió có bay
Cổ nhân còn mãi mảnh đất này
Dù cảnh đời xưa: cười khi khóc
Miếng trầu xanh bạc vẫn còn cay

Đón gió Hồ Tây buổi chiều nay
Hậu sinh thương nhớ cảnh nơi này
Muốn vượt thời gian về buổi ấy
Để cùng chia sẻ để cùng say.

À ơi, câu hát

À ơi, câu hát thuở nào
bà ru bố ngủ lẫn vào giấc trưa
“cái cò đi đón cơn mưa”
dòng sông trong mát như vừa mới thôi

Thế mà thoắt đã xa xôi
giờ băng cát-xét hát lời đâu đâu
đê làng nào thấy bóng trâu
đòng đong cân cấn ao sâu có còn?

Bước chân nhỏ chạy lon ton
muốn bung ra khỏi khoảnh tròn chung cư
trong veo đôi mắt ngây thơ
ngước lên san sát những bờ tường vôi

Nhớ thời bố ngủ trong nôi
bà đưa võng nựng “nắm xôi thằng Bờm”
chưa xa, bà ngủ ổ rơm
cụ đưa võng kể thảo thơm cô Kiều…

Biết rằng mất những túp lều
ấm no khấm khá là điều ước mong
chỉ e, con hỏi… cánh đồng
trả lời có, trả lời không… thế nào!

Khúc Hồng Thiện
- Sinh năm 1983
- Quê quán: Hưng Yên
- Hội viên: Hội Nhà văn Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam
- Hiện là phóng viên Ban Chuyên đề Báo Nhân Dân
- Đã xuất bản hàng chục đầu sách thuộc nhiều thể loại: thơ, bút ký, chính luận, chuyên luận…

Khúc Hồng Thiện