Thơ

Chùm thơ của tác giả Nguyễn Bích Hạnh

Nguyễn Bích Hạnh 25/06/2025 10:51

Tạp chí Người Hà Nội xin trân trọng giới thiệu chùm thơ của tác giả Nguyễn Bích Hạnh.

img_4539(1).jpeg

Có những giấc mơ

Có giấc mơ nối nhiều đêm thật dài
Thành chuỗi Ngân hà sóng sánh
Những ngôi sao thuở mộng mơ rụng xuống
Hoa cải vàng lẫn với phù sa...

Có giấc mơ trở về thuở ấu thơ
Cho tôi không quên ngày mẹ tôi còn trẻ
Ngày cha ngời ngợi tóc xanh
Những ngọt lành suốt đời tôi dựa dẫm

Có giấc mơ sột soạt trang giấy trắng
Tôi chạm vào, dòng chữ bỗng tan đi
Trong đôi mắt còn chút gì hụt hẫng
Muốn quay vào mơ lại đôi khi...

Có giấc mơ xung quanh tôi chợt khác
Khi hoang sơ lúc lộng lẫy diệu kỳ
Ngay trong mơ tôi biết là cổ tích
Thế giới nào đi lạc cũng si mê.

Tôi là ai trong mênh mang cõi ngủ
Bầy lân tinh theo cánh bướm xuống trần
Phút ngơi nghỉ ngả đầu êm trên gối
Đóa bông gòn ôm mái tóc thanh tân

Những giấc mơ cứ tự đi tự đến
Trong cuộc đời tôi có những cuộc đời
Không cần đâu những dại khờ điềm báo
Xin ngày cứ dài cho một đêm vui...

Cho chiếc lá rụng

Chiếc lá khô vừa rụng
Thênh nhẹ một vòng đời
Tôi nhặt lên chiếc lá
Nhớ tuổi mình đôi mươi

Ai rồi cũng như lá
Từng háo hức mầm xanh
Từng vui vầy nắng gió
Thuở xôn xao lá cành

Ai rồi cũng như lá
Với tay lên trời cao
Vẫn ôm sâu mạch đất
Gửi gió tiếng thì thào

Chiếc lá khô rụng nhẹ
Tôi cầm trong tay mình
Biết rồi khô dòng lệ
Biết rồi tan lặng thinh

Biết rồi bao say đắm
Ngủ yên trong mong manh
Đã hết lòng mà xanh
Thảnh thơi ừ lá rụng...

Nguyễn Bích Hạnh
- Sinh năm 1970
- Nguyên quán: Nam Định
- Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam
- Hiện là biên tập viên phụ trách mảng văn học của Ban Văn hóa nghệ thuật báo Thanh Niên
- Đã có nhiều tác phẩm thơ được đăng trên các báo, tạp chí trung ương và địa phương, cùng một số tuyển tập in chung khác.

Nguyễn Bích Hạnh