Bài thơ Mùi của phố của tác giả Nguyễn Mạnh Thắng
Tạp chí Người Hà Nội xin trân trọng giới thiệu bài thơ của tác giả Đại tá, nhà báo Nguyễn Mạnh Thắng.
.jpg)
Mùi của phố
Tìm quên ngày son trẻ
hương cà phê phố buồn
tìm quên mặt trời đỏ
cháy đâu những niềm đau
Tìm quên ngày biển bão
lưng trần đậy mưa sa
tìm quên ngày nổi sóng
để thấy mình không già
Tìm quên sân ga lạnh
bồng bềnh tóc ai bay
tìm quên mắt nai biếc
tím hạt màu nhớ nhung
Tìm quên bao năm cũ
áo hồng lạc bãi dâu
tìm quên môi son thắm
lửa cháy cuối chân cầu
Tìm quên bàn tay nhỏ
ấm áp trong mưa phùn
tìm quên và tìm quên
đôi câu thề hẹn ước
loạn đập nhịp tim đầu
Tìm quên chiều xưa cũ
dìu nhau dưới hoa ngâu
tìm quên con dốc nhỏ
vỡ tiếng cười ban đầu
Tìm quên và tìm quên
trong mùi phố chiều tà
những vần thơ đứng gác
bên ký ức – không màu
Nguyễn Mạnh Thắng
Năm sinh: 1976
Cấp bậc, chức vụ: Biên tập viên Đơn vị công tác: Báo Quân đội nhân dân
Giải thưởng báo chí: Giải C báo chí quốc gia năm 2022 thể loại phóng sự, ký sự. Giải A (2024), B (2022) Giải báo chí của Bộ tài nguyên môi trường trong cuộc thi viết “cùng giữ màu xanh của biển”. Giải B cuộc thi viết toàn quốc “Chuyện kể ở đại đội” và nhiều giải báo chí của bộ, ngành, địa phương.