Chùm thơ của tác giả Nguyễn Chu Nhạc
Tạp chí Người Hà Nội xin trân trọng giới thiệu chùm thơ (hai bài) của tác giả Nguyễn Chu Nhạc.

Những bước chân nghề báo
Bước chân
nào có ngại ngần
Đi xa
rồi lại về gần
quản chi
Trót
theo nghề báo
nghề gì
Trời cho
nên chẳng so bì
cùng ai
Tháng năm
bước ngắn bước dài
Cực thân
vẫn
gắng
dẻo dai
cùng nghề
Nhủ lòng
theo đuổi ham mê
Dấn thân
trên những khen chê
dòng đời…
Khúc tháng Sáu
Ta chẳng ưa mùa hạ
nóng thui chột cả thơ
ta cũng già để chán
phượng hồng tuổi mộng mơ
Hạ thưởng trà không thú
rượu uống chỉ cầm chừng
cà phê thì thêm đá
thú khác cũng lừng khừng
Thôi đành chiều sen vậy
tháng Sáu mùa của em
bao giờ sen thiếu phụ
đài căng đầy vẻ quen…
Nguyễn Chu Nhạc
- Sinh năm 1957 tại Hà Nội
- Nguyên quán: Hưng Yên
- Nguyên ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam, nguyên Chủ tịch Liên chi hội
nhà báo - Chánh Văn phòng Đài tiếng nói Việt Nam
- Hiện là Thư ký Tòa soạn Tạp chí Nhà văn và cuộc sống
- Hội viên: Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà văn Hà Nội
- Đã xuất bản 27 tác phẩm báo gồm: văn xuôi, thơ và phê bình văn học