Thơ

Chùm thơ của tác giả Quang Hoài

Quang Hoài 09:17 18/06/2025

Tạp chí Người Hà Nội xin trân trọng giới thiệu chùm thơ (hai bài) của tác giả Quang Hoài.

img_1075.jpg

Lẽ nào mắt sáng
lòng trong…

Nhân kỷ niệm 100 năm
Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Con chữ đã không tử tế
thì thôi
“ngước mắt - cúi đầu” (*) với ai?

Trăm năm hiển bút đức - tài
viết cái gì, viết cho ai đã từng…

Lẽ nào mắt sáng lòng trong
lại để ngòi bút bẻ cong lẽ đời?!

(*) Mượn ý thơ Lỗ Tấn (Trung Hoa):
Hoành mi lãnh đối thiên phu chỉ
Phủ thủ cam vi nhụ tử ngưu.
(Ngước mắt coi khinh nghìn lực sĩ
Cúi đầu làm ngựa chú nhi đồng -
Chủ tịch Hồ Chí Minh dịch)

Trước Cửu Long Giang

Một con sông sáu nước sống chung dòng
Xuyên núi băng ngàn ngang tàng hùng vĩ
Ta ngưỡng vọng “Thác Khôn cười trắng xóa” (*)
Cung bái Tổ tiên mở chín nhánh Rồng!

Tên Việt thân thương sông gọi Cửu Long
Bồi đắp phù sa hồn người dựng nước
Châu thổ bốn mùa hoa thơm trái ngọt
Xanh ngát trời Nam, nâng cánh Rồng bay!

(*) Thơ Nguyên Hồng trong bài “Cửu Long Giang ta ơi”.

Quang Hoài
- Sinh năm 1945 tại Hà Nam
- Nguyên quán: Duy Tiên, Hà Nam
- Đại tá Quân đội Nhân dân Việt Nam
- Hội viên: Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà văn Hà Nội
- Nguyên Phó Tổng biên tập Tạp chí Giáo dục Lý luận Chính trị Quân sự,
Trưởng ban Biên tập - Xuất bản Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng
- Đã xuất bản 18 tác phẩm, trong đó có 14 tập thơ, 1 tập bút ký chính luận
và 3 tập tiểu luận văn học.

Quang Hoài