Lê Thị Ngọc Bích

Thơ - Ngày đăng : 08:58, 13/08/2020

Sinh năm 1947, hiện sống và viết tại Hà Nội. Tác phẩm thơ đã xuất bản: “Nắng trong mưa” - NXB Hội Nhà văn, 2018
Lê Thị Ngọc Bích

Từ hồ Gươm

Từ hồ Gươm ta đi
Nước lăn tăn sóng biếc
Bóng rùa vàng khuấy nước
Mắt nghiêng soi bóng đền.

Gió hiu hiu êm đềm
Xanh non tươi dáng liễu
Lòng hồ thiêng kỳ diệu
Vua trả kiếm thần rùa.

Hồ Gươm những ngày mưa
Long lanh trên Tháp Bút
Vòng quanh bến xe buýt
Rồi tỏa đi phố phường.

Ta đi trong yêu thương
Giữ bình yên Hà Nội.

Áo vàng

Áo  vàng anh cảnh sát ơi
Bác Hồ đã chọn cho người niềm vui
Ngã tư đường phố xanh trời
Ngã năm, ngã bảy tiếng còi anh reo.

Thành phố cho đến quê nghèo
Đường ngang ngõ dọc anh neo tháng ngày
Nắng hun da thịt đỏ hây
Dầu mưa, rãi gió anh say với đường.
Tận tâm, tận tụy yêu thương
Áo anh vàng ánh cung đường bình yên.

Số lính 

Số lính G-268 còn đây
Con đường binh nghiệp gian truân lắm
Mười tám tuổi xa nhà thầm lặng
Lính trẻ ngây thơ chẳng ngại chi.

Đứng bục giao thông mưa nắng đâu bì
Giữ cung đường bình yên lối phố
Những ngày đầu đâu là gian khổ
G-268 góp niềm tin.

Bộ quân phục lỏng lẻo ưa nhìn
G-268 vinh danh đâu bé
Tôi nâng niu giữ trọn với ngành
Yêu quý một nghề cảnh sát nhân dân.

Lê Thị Ngọc Bích