Đinh Tiến Hải

Thơ - Ngày đăng : 10:27, 20/08/2020

Sinh năm 1975 tại Hà Nội, hiện sống và viết ở Bắc Giang. Tác phẩm thơ đã xuất bản: “Chiều trên sông vắng” - NXB Hội Nhà văn, 2020.
Đinh Tiến Hải

Ơ Kìa... Hà Nội
Giữa thinh không ta thảng thốt gọi nhau
Chợt gặp lại một hồn xưa - phố cũ
Ơ kìa! em 
Ơ kìa! thu
Ơ Kìa! Hà Nội
Khuông nhạc rơi theo kí ức vọng về

“Ta còn em...” sự tái sinh lên màu huyền thoại
Lặng lẽ rêu xanh trên những phố dài
Ta còn em Cửa Bắc kinh thành
Thăng Long cổ xưa Cột Cờ - Điện Chính
Ta còn em căn nhà xưa cửa ngỏ
Người đi xa không chịu khóa bao giờ
Hà Nội cũ
Trong nghìn trùng thu cũ
Câu thơ rơi Lưu Quang Vũ viết trong chiều
Quán cà phê thơm khói liêu xiêu
Trong chớm lạnh đầu mùa “ru lòng mình vậy...”
Chiếc lá vàng “buồn tàn thu...” nằm đấy
Nắng tắt bỏ chiều xa biền biệt Văn Cao
Hàng Giấy xưa ai hát ả đào?
Say đắm cung thành bao vương tôn, công tử
Một đốm lửa Ơ Kìa... nơi đây lưu giữ
Nhịp phách xưa bảng lảng bóng cô đầu

Hà Nội thu về thơm giấc trầm nâu
Em gom chiều áo mỏng
Cốm làng Vòng xanh màu kí ức
Bóng một người về trên phố rất xưa
Loang loáng đường mưa
Hồn tôi nảy mầm phố cổ.
....................................................
- “Ơ Kìa...”* tên một quán cà phê cổ hai tầng theo lối Hà Nội xưa.
- “buồn tàn thu...” nhạc Văn Cao

Trầm tích Cố đô

Trời sinh ra Thung Nắng
Trời sinh ra Thung Nham
Trời sinh ra trầm tích đại ngàn...
Cho em
Cho anh
Ngược đường tìm về Cố đô lịch sử

Trong lòng suối
Trong lòng sông
Như bão như giông
Cờ lau tập trận
Chiều xiêu xiêu gió
Ngờm ngợp ngày xanh

Giai điệu chiều nay tấu trên bức tường thành
Nơi vương quyền xưa treo quốc kỳ Đại Cồ Việt
Cố đô Hoa Lư trùng trùng, điệp điệp
Thấp thoáng lòng thuyền bóng nước hoa bay
Trên đôi cánh thời gian vũ trụ vần xoay
Cố viên hoa lầu đêm nay không ngủ
Tôi nắm tay em
Đi qua trầm tích cũ
Nghe gió hát lời ru miên.

Đinh Tiến Hải