Thơ

Chùm thơ của tác giả Đỗ Thu Hằng

Đỗ Thu Hằng 26/09/2024 05:53

Tạp chí Người Hà Nội xin trân trọng giới thiệu chùm thơ hai bài của tác giả Đỗ Thu Hằng.

49.jpg
Minh họa của Hà Bắc

Đôi khi

Đôi khi
Ý nghĩ của một làn nước mát
Xuyên thấu mùa hè trong giấc mơ xa
Ai đang vẽ một bức tranh tâm cảm
Rất phù du đầy những thiết tha
Kì lạ thế
Cuộc đời nhiều ánh sáng
Nhắm mắt nhìn càng thấy vạn màu hoa
Dòng nước mát ơi sao nở ra chùm biếc?
Một hân hoan tự mọc giữa đời ta.

Đôi khi
Đường mưa ngược về miền thăm thẳm gió
Cỏ dại bạt ngàn cứ bình tĩnh ngát tươi
Có điều gì đã gãy trong lời ca đa cảm
Chùm kỉ niệm nào lại chấp chới đầy - rơi.
Ly cà phê đã vơi trong cơn mưa dần ngớt
Vầng mây lại dịu dàng như ánh mắt tình nhân.

Đôi khi
Gieo hạt quên từ lúc nào không rõ
Vạn biến ta bà
Chỉ còn nhớ màu... thương.

Thổi xót xa vào mộng cõi xưa

Dốc thời gian nghiêng phía mùa thu
Nghiêng trong sợi tóc màu mây mù
Có nỗi buồn vương đồi hoa cũ
Vọng cố nhân xa phía cuối mùa.

Giá trị nào trong khoảnh khắc rơi?
Trong màu hoa nhỏ rụng tơi bời
Đất nâu phủ kín niềm riêng tím
Để nhạt phai thưa giữa bóng đời.

Ông tơ bà nguyệt se chẳng khéo
Nghiệt duyên nên có hóa ra không
Bao nhiêu tình lỡ tan như gió
Thổi xót xa vào mộng cõi xưa.

Đỗ Thu Hằng
- Sinh năm 1979 tại Hà Nội
- Hiện sống và làm việc tại Hà Nội
- Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội
- Đã xuất bản 2 tập thơ “Trên cành hoa có nỗi buồn đang phai
(NXB Lao Động - 2018) và “Tái sinh” (NXB Lao Động - 2019)
- Đã đạt một số giải thưởng thơ từ các diễn đàn văn chương tổ chức.

Đỗ Thu Hằng